Hạ sát… trộm!

Thứ hai, 22/09/2014 12:57

(Cadn.com.vn) - Sáng 11-9, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Lạm (1995, trú xã Phúc Sơn, H. Anh Sơn, Nghệ An) về tội danh "Giết người". Nạn nhân gục ngã dưới lưỡi dao oan nghiệt của Lạm là anh Chu Văn Quang (1983, trú xóm 8, xã Kỳ Phong, H. Kỳ Anh, Hà Tĩnh), người có hành vi trộm sắt trên công trường mà Lạm đang thi công.

Vụ việc xảy ra vào 21 giờ 30 ngày 27-5. Tối đó, Chu Văn Quang và Phan Mạnh Hùng (1995, quê xã Đức Long, H. Đức Thọ) rủ nhau đi xe máy đến địa bàn xã Kỳ Tiến (H. Kỳ Anh) - nơi Cty TNHH Thanh Tùng (có địa chỉ tại TP Vinh, Nghệ An) đang thi công dự án nâng cấp, mở rộng tuyến QL1A để lấy trộm sắt tại công trường.

Lúc này, đang thiu thiu tại phòng trọ sau một ngày lao động mệt nhọc, Lạm nhận được điện thoại từ nhân viên bảo vệ của Cty nhờ lên công trường để bắt trộm. Nghe điện thoại xong, Lạm liền gọi thêm những công nhân cùng phòng trọ dậy đi bắt trộm. Mọi người ai nấy tìm cho mình một thứ hung khí rồi phóng ra công trường, Lạm cũng tất bật chạy theo. Khi qua gian nhà bếp, Lạm nhìn thấy con dao bầu (dao chọc tiết lợn) nên cầm lấy.

Tại công trường lúc này phát hiện thấy có người truy đuổi, hai tên trộm sắt là Chu Văn Quang và Phan Mạnh Hùng vội co giò bỏ chạy. Lạm phát hiện một người chạy về phía mình (anh Quang) liền hô to: “Đứng lại, đứng lại!”, nhưng anh Quang cố tình vẫn chạy lách qua. Sẵn đang cầm dao trên tay, Lạm đâm với một nhát từ sau lưng phía bên trái tên trộm.

Lãnh một nhát dao chí mạng từ phía sau lưng, anh Quang chạy được thêm một đoạn nữa rồi ngã qụy xuống đường. Thấy tên trộm gục ngã, Lạm sợ hãi vội vứt dao rồi bỏ chạy về phòng trọ trốn. Còn về anh Quang, sau khi bị đâm gục bên đường đã được mọi người đưa đi cấp cứu, song do vết thương quá nặng nên tử vong ngay sau đó. Sau khi vụ án mạng xảy ra, cơ quan CSĐT CAH Kỳ Anh đã vào cuộc điều tra và tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Lạm về hành vi giết người.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Lạm hết sức hối lỗi về hành vi phạm tội của mình. Sinh ra và lớn lên ở H. Anh Sơn, cuộc sống gia đình thuộc diện khó khăn. Bố mẹ đều làm ruộng, Lạm là con thứ 2 trong gia đình có 4 anh em. Học hành dở dang, Lạm theo gia đình lao động kiếm ăn từng bữa. Đầu năm 2014, thông qua bạn bè giới thiệu, Lạm được nhận vào làm công nhân của Cty TNHH Thanh Tùng. Cũng trong thời gian này, Cty nhận công trình tại H. Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Lạm cùng các công nhân khác vào để thi công công trình và đã gây án mạng khi bắt trộm. Khi được nói lời sau cùng, Lạm khóc nức nở, quay mặt xuống phía dưới nói lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân.

Nguyễn Văn Lạm

Xét thấy nguyên nhân của vụ án xuất phát từ hành vi vi phạm pháp luật của nạn nhân; sau khi gây án, gia đình bị cáo cũng đã kịp thời thăm hỏi, hương khói cho gia đinh bị hại số tiền 120 triệu đồng… Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Lạm 10 năm tù giam, đồng thời phải phụ cấp nuôi dưỡng mỗi tháng 600 ngàn đồng cho con của nạn nhân đến tuổi trưởng thành.

X.S